Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tạ ơn nỗi buồn - Báo Quảng Bình điện tử

Việt NamViệt Nam10/06/2024


                                          (Gửi HTA)

(QBĐT) - Em sinh ra bên bờ cát

con sóng đếm bước chân mỗi lần mẹ ra biển

mặt trời châm lên hy vọng

cỏ lông chông chạy trắng chân trời

Đã bao lần cha hỏi về thế giới bên kia

                                                        đại dương

em bí mật mỏi cánh hải âu

ngọn gió mát lành thổi vào ban mai

ngày nhô cánh buồm mơ ước

 

Ở đâu cũng không bằng trên trang sách

em chắp vá thừa thặn những con sóng

                                                        lênh đênh

bình minh hồng điệu sáng

gõ vào bền bỉ vai em

 

Mấy năm qua sông chúng mình bung 

                                                      gạo trắng

con nước chảy ngược chân mây

em ướt sũng nỗi nhớ về quê

quỳ xuống biển tạ ơn nỗi buồn năm tháng.                                                                 

                                                Ngô Mậu Tình



Nguồn

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

PIECES of HUẾ - Mảnh ghép của Huế
Cảnh huyền ảo trên đồi chè 'bát úp' ở Phú Thọ
3 hòn đảo ở miền Trung được ví như Maldives, hấp dẫn du khách dịp hè
Ngắm phố biển Quy Nhơn của Gia Lai lung linh về đêm

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm