Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cho ngày đông - Thơ của Lê Huỳnh Lâm

Báo Thanh niênBáo Thanh niên21/12/2025

Cho ngày đông - Thơ của Lê Huỳnh Lâm- Ảnh 1.

minh họa: văn nguyễn


Âm sắc của nước vỡ lời ru đất vỗ về mùa đông
Những bước chân vội về phía sáng
Nơi giấc mơ gieo trồng hạt yêu thương
Khu vườn lục lạc giữa buổi chiều hoang vắng
Thắp lên triệu bàn tay nguyện cầu
Tụ thành hoa nước
Miền ký ức đánh thức mùi hương loài thảo mộc
Hơi ấm dòng tộc hóa thân thành ngọn khói
Quyện vào núi sông
Giữa bạt ngàn mưa
Tôi nghe từ tiền kiếp
Bản hùng ca của các triều đại
Những ánh mắt
Những dáng người
Một đời tần tảo
Một đời hy sinh
Vượt qua bão giông
Âm sắc của nước vỡ lời ru đất vỗ về mùa đông. 

Nguồn: https://thanhnien.vn/cho-ngay-dong-tho-cua-le-huynh-lam-185251220174421015.htm


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Thân thiện.

Thân thiện.

Đọc báo ngày 02 tháng 9

Đọc báo ngày 02 tháng 9

Một phút giải lao của những nữ Cảnh sát giao thông

Một phút giải lao của những nữ Cảnh sát giao thông