Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Dạ khúc phố

Ngô Thế Lâm

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk28/12/2025

Những buổi sáng thơm ngời lên dấu cỏ

mùa nghiêng nghiêng một phiến nhớ mơ hồ

cà phê muộn, anh ngồi với gió

biết nói gì trước hoa tím rưng rưng…

 

Bàn tay nắm bao lần rồi mở

ta đi qua nhau như chưa có bắt đầu

góc phố đựng mấy lần trễ nải

những hẹn hò xưa cũ bỗng nao nao

 

Ai lén bỏ chút heo may vào phố

thảng nghe mùa đã chộn rộn áo khăn

em xa vắng như chưa lần gặp gỡ

mà thơ anh hối hả cuống lên tìm

 

Những buổi sáng vẫn điềm nhiên hoa cỏ

bầy sẻ nâu đã bỏ tổ đi rồi

cà phê muộn, anh ngồi với phố

rớt bên lòng một nẻo nhớ chơi vơi…

 

Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202512/da-khuc-pho-5751fdf/


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Ngôi đền cổ giữa lòng Hà Nội thành điểm check-in 'bí mật' của giới trẻ
Căn nhà phủ đầy hoa tím hút mắt giữa phố, chủ nhân tiết lộ bí quyết
Thác mây cuộn trào trên đỉnh Tà Xùa, khoảnh khắc khiến du khách 'nín thở'
Mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt, mùa hẹn hò lại ghé phố sương

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng lung linh tại Hồ Gươm

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm