*****
Tháng Năm ơi! Người đến chẳng bất ngờ
Sao vẫn khiến lòng ta xao xuyến
Yêu màu nắng lung linh lưu luyến
Kéo vòm trời cao thêm...
Tháng Năm đêm hè hoa đăng
Tháng Năm sinh sôi đồng bãi
Tháng Năm niềm vui mê mải
Rộn ràng hội tụ về đây
Tháng Năm xưa, Pháp ôm đầu nhục nhã
Điện Biên lẫy lừng chấn động năm châu
Hai mươi năm sau...
Chiến dịch Hồ Chí Minh rung chuyển địa cầu
Lầu Năm Góc run lên cơn sốt
Tiếng reo vang rực rỡ ánh bình minh
Việt Nam thống nhất hòa bình!
Tháng Năm, Tháng Năm
Diệu kỳ! Hùng vĩ!
Nắng vẫn nhắc lòng ta thủ thỉ
Tháng Năm ta có Bác Hồ!
*****
Nguồn: https://baoquangninh.vn/khuc-trang-ca-thang-nam-3408037.html






Bình luận (0)