Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Sắc màu tri âm

(Tặng họa sĩ Ngọc Mai)

Báo Sài Gòn Giải phóngBáo Sài Gòn Giải phóng18/02/2026

Những dòng thơ đã ghim sâu trí nhớ
Làm sao ta có thể lãng quên?
Như lửa giấu trong tro tàn ký ức
Khi mùa sang, lửa ấm sẽ dậy men

Ta lại nhớ những câu thơ đã đọc
Đã sẻ chia bao kỷ niệm trong đời
Một câu Kiều bềnh bồng trong giấc ngủ
Vẫn ầu ơ theo tiếng mẹ đưa nôi

Câu thơ Kiều thể hiện qua màu sắc
Ta vẽ làm sao chan chứa ân tình?
Một tiếng lòng Chinh phụ ngâm nữa chứ
Ta vẽ làm sao tri kỷ với lòng mình?

Và cứ thế câu thơ luôn vẫy gọi
Lẫn vào trong màu sắc rất diệu kỳ
Kiệt tác ấy phiêu bồng cùng hội họa
Lời người xưa trên tranh lụa thầm thì

Ta lắng nghe và đam mê lại vẽ
“Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời”
Mùa xuân thắm là tình người hạnh ngộ
Từng sắc màu réo rắc những niềm vui.

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/sac-mau-tri-am-post838255.html


Chủ đề: tranh lụa

Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Đánh bắt cá cơm ở biển đảo quê hương

Đánh bắt cá cơm ở biển đảo quê hương

Phát triển

Phát triển

Bà cháu

Bà cháu