Tháng tư về trên hàng sấu xanh non
Mỗi sớm mai dâng tặng mặt trời tròn
Trong nắng sớm tiếng em cười khúc khích.
Con đường qua buôn chân người đi rậm rịch
Giậu chè tàu đôi cánh bướm nhởn nhơ
Tháng tư về vui ánh mắt trẻ thơ
Trang vở trắng với điểm 10 đỏ thắm
Tiếng trống tan trường vẫy tán phượng xanh non.
Bằng lăng chưa kịp gọi mùa sang
Em gói tương tư bỏ sau ngực áo
Nghe lại khúc quân hành rộn rã bước quân đi.
Những hàng me muôn mắt lá thầm thì
Kể cho em nghe về tháng tư năm ấy
Hòa bình non sông "như có Bác" về cùng...
Bao người trai, bao chiến sĩ anh hùng
Dâng tuổi thanh xuân cho hòa bình Tổ quốc.
Tháng tư này
em vịn câu thơ níu ngày trôi
mong cho anh về lại
Che vạt nắng mềm trên tóc mẹ bạc phơ.
Tháng tư ơi
Cứ thao thức hàng giờ
Trong nỗi hân hoan của mùa hè rực rỡ
Nhớ anh vô ngần
Em khẽ gọi tháng tư…
Bích Thiêm
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202604/thang-tu-va-em-bd62778/






Bình luận (0)