Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Trong làn gió đổi mùa - Thơ của Lê Anh Hoài

Báo Thanh niênBáo Thanh niên15/02/2026

hình như tháng chạp hò hẹn

những cơn mưa như lời từ biệt mùa đông

trong làn gió đổi mùa

đôi khi mình anh nhớ

về bài hát viết cho mọi người

đôi khi mình anh muốn

viết bài thơ cho một người

đôi khi ta bay lên với một bên cánh rách bươm

đôi khi ta tự nói với chiếc bóng của mình

sao kê những ký ức

giữa mùa lặng câm

đôi khi ta muốn cho đi

kể cả khi người chỉ muốn nhận về tất cả

đôi khi buông bỏ

đôi khi lãng quên

đôi khi nhầm lẫn giữa vứt bỏ và chứng quên

em quên tôi rồi

em không buông bỏ

tôi nghe em hát

tưởng tiếng tim mình

tôi nghe tôi hát

thấy đời phù sinh.

Trong làn gió đổi mùa - Thơ của Lê Anh Hoài- Ảnh 1.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

Nguồn: https://thanhnien.vn/trong-lan-gio-doi-mua-tho-cua-le-anh-hoai-185260202001038259.htm


Chủ đề: văn hóathơ ca

Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Vec tăng thiết giáp

Vec tăng thiết giáp

Trẻ em Vùng Cao

Trẻ em Vùng Cao

Tiếng khèn của nhạc sỹ Lê Hoàng

Tiếng khèn của nhạc sỹ Lê Hoàng