Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tuổi mẹ - Thơ của Hạ Minh

Báo Thanh niênBáo Thanh niên13/02/2026

Ngày xa rất xưa

Hạt đất thấm bụi mưa

Vườn tím loang nhành violet

Ngày xa rất xưa

Mẹ đan áo len màu gấc

Trăng tròn nguyên vẹn sáng đêm

Con lớn lên mỗi ngày quên

Dáng mẹ ngày xưa tranh tố nữ

Tay mẹ ngày xưa lụa là

Con từng muốn trở về ngôi nhà cũ

Chạm tay vào cánh cổng nhà ta đã hóa nhà người

Nhưng làm sao đếm được bụi mưa phủ lên tóc mẹ

Nơi này xuân nắng vàng trải mật

Nửa đời phương Nam mẹ đã quen rồi

Thương những mùa đông mây gió đầy vơi

Cắm một bình hoa dẫu bao hương sắc

Thiếu một nhành violet

Chợt nhận ra mình tuổi mẹ ngày xưa.


Nguồn: https://thanhnien.vn/tuoi-me-tho-cua-ha-minh-185260202002608622.htm


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Buông

Buông

Một sớm trên nương chè

Một sớm trên nương chè

Vui trong lao động

Vui trong lao động