Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bóng quê - Thơ của Cao Lê Hồng Rạng

Báo Thanh niênBáo Thanh niên27/04/2025

Bóng quê - Thơ của Cao Lê Hồng Rạng- Ảnh 1.

MINH HỌA: Văn Nguyễn

Ta về thăm lại dòng sông

Bụi tre lả ngọn gió bồng tóc mai

Nắng lên trải khắp sông dài

Áo ai trắng xóa chia hai khoảng trời


Sóng đùa hoa tím chơi vơi

Níu chân quanh quẩn bên lời hát xưa

Khói thơm vấn vít ngọn dừa

Chợt thèm mắc võng, giữa trưa quê nhà


Ngỡ thời thơ dại chưa qua

Ngỡ bên bếp lửa có bà ngóng trông

Gió đưa hương bưởi thơm nồng

Rủ em trốn ngủ ra đồng bắt cua…


Sông quê dậy tiếng nô đùa

Bến quê, chị vẫn giữ mùa tóc thơm

Mặt trời rụng xuống vàng ươm

Xuồng câu trôi giữa chiều hôm bềnh bồng


Cha quăng lưới dọc triền sông

Mẹ ra đứng ngóng gió lồng bóng quê.

Nguồn: https://thanhnien.vn/bong-que-tho-cua-cao-le-hong-rang-185250426185338267.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Hà Giang - vẻ đẹp níu chân người
Bãi biển 'vô cực' đẹp như tranh vẽ ở miền Trung, nổi rần rần trên mạng xã hội
 Đi theo bóng mặt trời
Đến Sapa đắm chìm trong thế giới hoa hồng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm