Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Em và sông thương - Thơ của Phan Văn Thịnh

Báo Thanh niênBáo Thanh niên02/06/2024


Nhớ ai mà nhịp cầu cong
Dáng em là lụa - nghe lòng thêm sâu
Đường môi em - có nhiệm mầu!
Cớ sao mây nhuốm tím màu áo em...

Em và sông thương - Thơ của Phan Văn Thịnh- Ảnh 1.

Minh họa: Văn Nguyễn

Bờ vai hay suối tóc mềm
Xanh trong ngút ngát tên thơm như người
Mây chừ ướt nắng sông xuôi
Đôi bờ Trạch - Tả thuyền soi bóng rồng

Thời gian chờ mãi cũng còng
Huống chi mái đỉnh mòn vòng Luy Lâu
Tâm tư thay gối bên đầu
Thành Đô chính cửa tìm nhau ngõ nào...

Mắt người mấy nụ thầm trao
Dạ mô phương ấy ngọt ngào mà thương
Chiều xao sóng dậy ngàn Hương
Em và sông cứ khói sương mấy vài...



Nguồn: https://thanhnien.vn/em-va-song-thuong-tho-cua-phan-van-thinh-185240601162158895.htm

Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Ngắm loạt nhà thờ lung linh, điểm check-in ‘siêu hot’ mùa Giáng sinh năm nay
'Thánh đường hồng' 150 tuổi rực rỡ mùa Giáng sinh
Quán phở Hà Nội tự tay tráng bánh giá 200.000 đồng, khách phải đặt trước
Không khí Giáng sinh rộn ràng trên đường phố Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Điểm đặc biệt ở ngôi sao Giáng sinh cao 8 m thắp sáng Nhà thờ Đức Bà TPHCM

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm