Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Hạ về khơi ký ức

Em về rồi háo hức đợi chờ anh

Báo Phú YênBáo Phú Yên01/06/2025

Nhìn bướm lượn ngắm cành phượng vĩ nở

Lòng rạo rực vơi đầy bao nỗi nhớ

Dòng sông quê nhớ thuở bé dại khờ

 

Khi tâm hồn trong sáng rất ngây thơ

Lời bỡn cợt hẹn chờ nhau mau lớn

Trước bè bạn cùng nhau ta đùa giỡn

Thời gian trôi khôn lớn biết thẹn thùng

 

Lại e dè năm tháng lối đường chung

Ngày hai buổi sớm chiều cùng sánh bước

Lời muốn nói nhưng nào đâu thốt được

Cứ lặng thầm mơ ước giấu trong tim

 

Mỗi mùa sang lòng cứ mãi nén ghìm

Luôn chờ đợi anh hoài im không nói

Từng giây phút đánh liều em muốn hỏi

Lúc hoàng hôn sương khói phủ vai gầy

 

Hạ về rồi em đến đợi anh đây

Thuyền cập bến đong đầy bao kỷ niệm

Ký ức dậy cuộn trào dâng ngự chiếm

Nỗi niềm thương lên đỉnh điểm đây nè

 

Ngày ngậm ngùi xao động lắng tiếng ve

Đêm thất thểu cuốc gọi hè tư lự

Đâu rồi hỡi sao mà lâu vậy chứ

Mau về thôi trình tự tỏ phân cùng.

Nguồn: https://baophuyen.vn/sang-tac/202505/ha-ve-khoi-ky-uc-aaf1c38/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Khám phá rừng nguyên sinh Phú Quốc
Ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao
Mãn nhãn pháo hoa đỉnh cao tại đêm khai mạc Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 (DIFF 2025) dài nhất trong lịch sử

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm