Bão qua còn chút ngổn ngang
Sông Hồng trải nắng mênh mang bãi bồi
Nhớ thời lau lách gió côi
Hưng Yên lay dậy một trời xuân xanh.
Phố Hiến vọng tiếng chuông ngân
Dòng xưa văn vật đất lành đơm hoa
Đồng Châu ủ gió vươn xa
Ba Lạt mặn sóng đậm đà sắc xuân.
Đường xuân mở lối xanh xuân
Qua sông bắc nhịp níu gần trăm phương
Lúa vàng chuyển bước đại cương
Công trường dậy nhịp quê hương mới mùa.
Hợp thôn thêu sợi nắng trưa
Hoa văn các, rộng đong đưa dáng làng
Sáng lên mắt trẻ mênh mang
Kỷ nguyên mở lối sang trang ánh hiền.
Dịu thơm trái chín ngoài hiên
Thì thầm xuân gọi nỗi niềm nhân gian
Hưng Yên thức với mây ngàn
Mở đường hạnh phúc ngập tràn cùng xuân.
Nguồn: https://baohungyen.vn/hung-yen-ky-nguyen-xuan-3191564.html







Bình luận (0)