Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thơ Đào An Duyên: Mây biên giới

(GLO)- “Mây biên giới” của tác giả Đào An Duyên là bài thơ giàu cảm xúc về vẻ đẹp thanh bình nơi biên cương Tổ quốc. Tác giả khắc họa hình ảnh cột mốc trong nắng dịu, mây trời không lằn ranh, rừng khộp lặng im... như một bản hòa ca của thiên nhiên và lịch sử...

Báo Gia LaiBáo Gia Lai06/05/2025

Nắng phơi nốt dịu dàng lên cột mốc

Mây chẳng phân chia nước bạn nước mình

Những đám mây không lằn ranh biên giới

Giữa nền trời

Thanh thản

Trôi...

1mhdd.jpg
Ảnh minh họa: N.T

Những cây dầu lặng im thành rừng khộp

Cánh rừng trong câu chuyện của cha

Đồng đội nằm lại đây thành quê hương

Đất rộng vòng tay ôm người lính trẻ.


Tôi ngồi bên sông

Thấy mình như độc mộc

Mái dầm khua động nước tầng sâu

Lòng sông đựng những chòm mây biên giới

Vút cánh chim trời ngăn ngắt xa xôi…

Thơ Lê Vi Thủy: Biên cương mùa gió
Thơ Lê Thành Văn: Nghe con đọc thơ về Tổ quốc

Nguồn: https://baogialai.com.vn/tho-dao-an-duyen-may-bien-gioi-post322023.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Tiểu học Trường Sơn yêu đất nước Việt Nam

Tiểu học Trường Sơn yêu đất nước Việt Nam

Hai chị Em

Hai chị Em

NIỀM VUI CỦA BÉ

NIỀM VUI CỦA BÉ