Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tình quê

Tim tím chiều hắt hiu mùa gió trở Phương trời xa đau đáu phía quê nhà Ta biền biệt đã bao mùa lá đổ Cứ hẹn hoài chưa thể về thăm

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam08/06/2025

Nhớ làm sao bữa ấy đêm trăng rằm
Câu ca dao như nghiêng tai rót mật
Da diết tình theo tháng năm ngang dọc
“Rượu Hồng Đào chưa nhấm đà say”...

Ơi Quảng Nam nghĩa nặng tình đầy
Tuổi thơ ta nên hình hài ở đó
Nơi mẹ cha suốt đời gắn bó
Cần mẫn ủ mầm ươm giấc mơ xa

Ôi yêu lắm dòng Vu Gia xanh biếc
Ru tình ai dịu mát buổi trưa hè
Dẫu thăng trầm sông vẫn hát ta nghe
Vẫn phù sa cõng một đời duyên nợ

Mai ta về mang theo bao mong nhớ
Trải tình phơi hương lúa gọi mời
Lắng gió nắng cất chưng mùi gạo mới
Thương quá quê mình - đất mẹ Quảng Nam...

Nguồn: https://baoquangnam.vn/tinh-que-3156302.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Pháo hoa chào đón năm mới 2026
Khách Tây ra đường sớm chờ đón năm mới 2026 ở TP.HCM: 'Ở đây thật dễ thương'
Mãn nhãn ‘vũ điệu nước’ trên sông Đồng Nai về đêm, du khách chen chân xem
Điểm check-in hoa hướng dương hút khách dịp Tết Dương lịch tại TPHCM

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Căn nhà phủ đầy hoa tím hút mắt giữa phố, chủ nhân tiết lộ bí quyết

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm