Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Trà sen vương vấn - Thơ của Võ Thị Như Mai

Báo Thanh niênBáo Thanh niên18/05/2025

Trà sen vương vấn - Thơ của Võ Thị Như Mai - Ảnh 1.

MINH HỌA: TUẤN ANH

Giữa trùng khơi sương sớm
Người rẽ nước vào đầm
Cánh sen hồng thăm thẳm
Hớp ánh trăng chưa tan

Hoa hé nụ mơn man
Đón hương trà dịu ngọt
Sợi gió tình thánh thót
Vuốt ve đêm phù du

Bóng người in trên nước
Sen ôm kín giọt sương
Hương trà khóc sướt mướt
Đợi bình minh lên đường

Tôi về giữa dòng đời
Trà thơm bàn tay nắm
Nhớ dáng ông một thời
Nụ cười bà trăm năm

Chớp mắt mùa hoa trôi
Chén trà nguội, hương còn
Hương còn, sen đã tắt
Vẫn xanh khoảng trời non

Từng sợi trà khúc khuỷu
Thinh lặng ta tìm về
Hương chênh chao gió nhẹ
Tỉnh một đời ngủ mê

Nguồn: https://thanhnien.vn/tra-sen-vuong-van-tho-cua-vo-thi-nhu-mai-185250517191752117.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Cát Bà - bản giao hưởng của mùa hè
Đi tìm Tây Bắc cho riêng mình
Ngắm “cổng nhà trời” Pù Luông - Thanh Hoá
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dưới mưa

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm