Tôi đã đến Trường Sa yêu dấu
Nơi đảo xa xanh màu biển mây trời
Ngọn hải đăng tỏa ánh đèn chỉ lối
Hùng dũng hiên ngang tựa người lính biên cương
Tàu ra đảo chở mùa xuân góp Tết
Đào, quất, bánh chưng, câu đối từ hậu phương
Từng cơn gió rì rào xen tiếng hát
Khúc nhạc quê hương át lớp sóng điệp trùng
Dẫu gian khó hay muôn vàn bão tố
Súng chắc trong tay người lính vững niềm tin
Tổ quốc gọi thiêng liêng vùng lãnh thổ
Cờ đỏ tung bay quyện sắc thắm hoa đào
Những con chữ thổi hồn vào trang giấy
Hương sắc mùa xuân phơi phới nơi đảo xa
Bao tâm sự chứa chan niềm ước vọng
Góc vườn xanh bừng rạng cùng tiếng gà
Hoa bàng vuông rung rinh chào năm mới
Tết ùa về trong bập bùng tiếng ghi-ta.
VŨ THỊ THANH HÒA
--------------------------------
Lời hẹn tháng Giêng
Tháng Giêng về mang theo lời hẹn
Thúc giục trong ta bao khát vọng nảy mầm
Yêu đất trời lòng nở đóa thanh tâm
Nên vạn vật tháng Giêng càng quyến rũ
Ta gác lại những buồn vui năm cũ
Trao yêu thương trong mắt thắm, môi cười
Nguyện cho mình như chiếc lá xanh tươi
Luôn dũng cảm vươn mình ra đón nắng
Những chuyến xe ca từ từ lăn bánh
Chở ước mơ bao lớp trẻ lên đường
Tay vẫy chào, lòng hẹn với quê hương
Sẽ nên danh trong ngày con trở lại
Trên cánh đồng những hạt mầm thức dậy
Nhú lên xanh bao ước vọng quê nghèo
Tháng Năm về khoai lúa sẽ hát reo
Khi hạt, củ chắt chiu đầy nhựa sống
Biển ngoài kia những cánh buồm căng lộng
Hát bài ca hứa hẹn cá ắp đầy
Những làng chài nhan sắc sẽ đổi thay
Trong diện mạo cảnh thanh bình, trù phú
Ôi tháng Giêng với bao điều ấp ủ
Cho ta vui trong lời hẹn ngọt ngào
Ta những ước tháng Giêng dài chút nữa
Níu mùa xuân ở lại với mai, đào.
LÊ THỊ XUÂN
--------------------------------
Mặc xuân lỗi hẹn
Em chẳng sợ xuân vội vã rời đi
Không còn xuân, hạ nồng nàn tỏa nắng
Ve lại trỗi khúc giao mùa lãng mạn
Phượng đỏ cành vần thơ chắp cánh bay
Em chẳng sợ mây gió cứ nồng say
Vi vút thổi giục chồi xanh sắc lá
Chẳng sợ chiều ngọn sóng trôi êm ả
Vỗ lòng thuyền từng điệp khúc du miên...
Chỉ sợ xuân nhạt phai nét dịu hiền
Thì môi má kém hồng thêm sắc nắng
Sợ phố chợt rộn bước chân xa vắng
Để lại mình cô lẻ trước hoàng hôn.
Sợ niềm tin trong nhau cũng xói mòn
Hai đường thẳng không tìm về một hướng
Nên anh nhé nếu rằng xuân lỗi hẹn
Thì chúng mình hãy vẹn mãi câu thương!
TRẦN BÍCH HƯỜNG
-----------------------------
Ðôi mắt Ðăk Ơ
Ngày em đến Đăk Ơ, Bù Gia Mập
Trời quang xanh, cây loang loáng sương đêm
Con đường lô uốn lượn lụa mềm
Cành vít cành êm êm miền sâu lắng
Khéo léo tay dao, anh khơi dòng vàng trắng
Thoăn thoắt bước em, trút mủ chạy mưa
Mùa khai thác
Lấp lóa đèn khuya những con ong chăm chỉ
Bình minh lên gom vàng trắng cho đời
Cô gái S’tiêng ánh mắt đong đưa
Đôi mắt Đăk Ơ xanh miền biên ải...
NGÔ THỊ NGỌC DIỆP
-----------------------------
Gửi thương nhớ về đâu?
Muốn viết gì đó gửi tới mai vàng
Giằng co phía ấy rét ngọt thấu lòng ai
Em cứ đến, rồi đi, thản nhiên
Khiến tim ta nhoi nhói lòng thành.
Muốn ngồi đây lâu thêm chút nữa
Dẫu chẳng ai còn về bậc cửa này đâu
Dẫu trăm ngàn thế giới vô hình
Vẫn cố gắng nhìn xem người ở chốn nào
Càng nhìn sâu, lòng càng trống vắng
Thôi hãy đứng lên tiếp tục với hoa đào.
LÊ NGUYỆT MINH
-----------------------------
Lặng nghe
Lặng nghe ngọn cỏ yên bình
Mới hay mặt đất ân tình làm sao
Lặng nghe tiếng gió trên cao
Mới hay chim chóc trăng sao vui vầy
Lặng nghe nhịp đập tim này
Mới hay ngã chấp từ nay phai tàn.
TRẦN NGỌC TUẤN
-----------------------------
Lục bát đầu xuân
Sắp sang cái tuổi bát tuần
Viết câu lục bát - gieo vần chỉn chu
Vườn xuân vọng tiếng chim gù
Nghe rơi từng nhịp cúc cu rộn ràng
Lưng trời én liệng xốn xang
Chở câu lục bát bay ngang cánh diều
Hiện lên trong ánh ráng chiều
Lom khom dáng mẹ, liêu xiêu cánh cò
Thiên nhiên rậm rịch giao mùa
Hoàng hôn buông chậm, gió lùa mây xa...
Tám mươi xuân - cuộc đời ta
Chiến tranh, nghèo đói... bôn ba khắp vùng
Đường xuân hoa, lửa bập bùng
Ngước lên, tóc hóa mây bông trắng trời!
ÐỖ MINH DƯƠNG
-----------------------------
![]() |
| Đoàn công tác số 1 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân thăm, chúc Tết nhà giàn DK1. Ảnh minh họa: Bình Nguyên |
Quê hương xanh xanh
Đi giữa bốn bề gió hát
Thoang thoảng hương điều - ngút ngát mùa xanh
Bông hoa nắng - tròn xoe tươi màu nhớ
Ăm ắp không gian - khúc khích em cười.
Ôi chao đêm!
Lạc vào cõi mộng
Trũng Đồng Ca vi vút giữa quê mình
Ô cửa sổ nhà ai xanh đến vậy
Những con đường xanh xanh... xanh xanh...
Ngày hôm ấy em vừa cài bím tóc.
Giữa mùa trăng - vành vạnh đất trời
Nụ hôn đầu - bên kia cầu Bà Mụ
Tận đến giờ còn ngọt lịm tim tôi
Con khôn lớn đã thành cô giáo
Như em hồi xưa cõng từng chữ lên rừng
Quãng đường dốc - bụi mù miền ký ức
Ngày gối ngày - thương lại càng thương
Tiếng còi tầm - gọi bình minh quê hương
Bạn bè bốn phương tìm về Nam Đồng Phú
Hồ Suối Giai nghiêng mình soi bóng phố
Ôm ấp quê mình Đồng Phú của tôi ơi!
TRIỆU QUỐC BÌNH
-----------------------------
Nghĩ về mùa xuân
Em gieo xuống mùa xuân
Một hạt mầm hy vọng
Chờ đêm đêm sương đọng
Canh nắng mới sưởi nồng
Che rây rớt gió đông
Từng ngày, từng ngày đợi...
Vườn xuân thay áo mới
Tô điểm lại cúc, đào
Hạt mầm sớm hôm nao
Nảy hồng thêm chồi biếc
Dưới nắng vàng tha thiết
Dưới mưa bụi giăng mờ
Xuân gieo một tứ thơ
Từ lời anh hẹn ước...
TRẦN THỊ BẢO THƯ
-----------------------------
Ðá và hoa mắc cỡ
Có phải em ủ tím trong tim
nên sắc hoa ngả màu trà thổn thức
giọt lệ khô
bám hờ nơi khóe mắt?
Có phải em nghiêng đầu nép vào vách nhớ
nên đá chồng lên đá
lặng thinh
ngóng về phía ấy xa xăm?
Giấu ngại ngần
lá thầm run rẩy
cụp mắt
khẽ thở qua tim
Bức thư tình chưa kịp gọi thành tên
tròn xoe như bong bóng gió,
như mắt ai lặng gác ngàn năm
Hoa ngượng ngùng
chờ tiếng chân quen
khép mi khi nắng vàng ghé lại.
Lá thì thầm hôn vội
Gió đỏ mặt quay đi.
Đá lặng lẽ nghiêng đầu
che cho hoa mắc cỡ
một khoảng trời không dám nở lời yêu.
HỒNG NHẠN
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202602/trang-tho-thang-2-3f41311/








Bình luận (0)