Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Về Đà Lạt

Việt NamViệt Nam05/06/2024

Mình về Đà Lạt thôi em
Về... nghe gió núi thổi mềm tháng năm
Để quên nhớ những xa xăm
Để ngắm mây trắng ngủ nằm Xuân Hương
Về... quanh co những con đường
Bàn chân gấp mở yêu thương cuộc đời
Về... cho mưa nhẹ tiếng rơi
Cho chè bật búp, hoa tươi trổ mầm
Vạn Thành, Đa Phú, Tuyền Lâm
Lạc Dương, Cầu Đất, tần ngần Núi Voi...
Về... đưa nhau vượt núi đồi
Để nghe nắng lại hát lời hồi sinh
Để từ bất tận lặng thinh
Hương cà phê vẫn trọn tình như xưa.


Nguồn

Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm loạt nhà thờ lung linh, điểm check-in ‘siêu hot’ mùa Giáng sinh năm nay
'Thánh đường hồng' 150 tuổi rực rỡ mùa Giáng sinh
Quán phở Hà Nội tự tay tráng bánh giá 200.000 đồng, khách phải đặt trước
Không khí Giáng sinh rộn ràng trên đường phố Hà Nội

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Điểm đặc biệt ở ngôi sao Giáng sinh cao 8 m thắp sáng Nhà thờ Đức Bà TPHCM

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm