Xuân về hối hả, hoa đua nở
Khoe sắc, tỏa hương, nắng vàng rơi
Trời buông lạnh tự khi nào chẳng rõ
Con một mình nhớ mẹ chơi vơi...
Đàn én bay về nam trốn rét
Góc hồ kia sương khói mịt mù bay…
Phút giây ấy mẹ con mình ly biệt.
Âm và dương cách trở từ đây.
Bên hồ phố huyện Ngôi nhà nhỏ
Đất mẹ nằm người khác đến ở rồi
Xin đừng bẻ khóm hồng trước cửa
Hoa mẹ trồng hương thơm ngát hồn tôi.
Trận mưa nhỏ chẳng vơi niềm thương cảm
Một miền quê bóng mẹ vẹn nguyên
Mùa xuân đến cũng mang tình xuân đến
Lay động tôi niềm thương nhớ mẹ hiền.
Quốc Lâp
Xuân 2026
Nguồn: https://baohungyen.vn/xuan-nho-me-3191360.html






Bình luận (0)