Dọc theo sông Hàn, lướt ca nô cao tốc đi về phía sông Cổ Cò, du khách sẽ cảm nhận được một Đà Nẵng thật khác với những cảnh sinh hoạt bình dị của ngư dân địa phương. Bỏ lại sự ồn ào của phố thị, du khách tìm thấy sự tĩnh lặng trong tâm hồn khi tìm về với những hình ảnh quen thuộc của sông nước miền Trung: đôi thuyền độc mộc trôi trên sông, chiếc rớ buông lưới trong buổi sớm bình minh, bác ngư dân đánh bắt cá trên chòi nổi…
Ghé thăm Đà Nẵng một ngày nắng đẹp
Cùng chuyên mục
Đi tìm Tây Bắc cho riêng mình
Hà Giang - vẻ đẹp níu chân người
Cát Bà - bản giao hưởng của mùa hè
Đi tìm Tây Bắc cho riêng mình
Ngắm “cổng nhà trời” Pù Luông - Thanh Hoá
Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương dưới mưa
Bình luận (0)