Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thơ tình cho phố núi

Việt NamViệt Nam07/12/2023

(Nhân kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển)

Phố núi - Chuyện “vừa đi đã mỏi”
Trăm năm đàn thông vẫn chưa già!
Đầy chiều… một khúc Tango trắng
Bên đời ai vừa hát tình ca?


Phố cũ - Ly rượu đầy sóng sánh
Dốc tình trăng trải chiếu mời nhau
Thơ say… Ta cũng vừa chếnh choáng
Nằm nghe đêm tấu khúc nhiệm mầu!


Trời ạ! Một rừng hoa cánh bướm
Lung linh mở đại tiệc trần gian
Hương thầm… ủ chín treo ngăn nhớ
Đánh thức hồn tôi… sáu giác quan!


Phố núi mỏng tang như tơ lụa
Soi dáng Xuân Hương mặt hồ đầy
Từ dạo đàn thông nghêu ngao hát
Em thả bùa yêu tôi đất này.


Nguồn

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng mùa hè này có gì thú vị?
Thế giới hoang dã trên đảo Cát Bà
Hành trình bền bỉ trên cao nguyên đá
Cát Bà - bản giao hưởng của mùa hè

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm