Hay tin dữ cúi đầu tiễn biệt
Một linh hồn rời khỏi thế gian
Cả đời người luôn lắm gian nan
Quên mệt mỏi vì dân vì nước.
Mọi nẻo đường chông gai vững bước
Chắc tay chèo trước những phong ba
Đưa đất nước khúc khải hoàn ca
Cả dân tộc bình yên cuộc sống.
Trong hành trình gánh nặng đôi vai
Bao nghĩ suy vì dân phục vụ
Lấy công lý luôn làm công cụ
Mọi việc chung xử lý công bằng.
Muốn niềm tin trao cả lòng dân
Nên cương quyết thẳng ngay pháp luật
Xử tình huống luôn là nghệ thuật
Đem lợi ích cho nước non nhà.
Tấm lòng người trải rộng bao la
Muốn nhiều việc hoàn thành trọn vẹn
Nhẹ lòng mình không gì phải thẹn
Để nước non mãi hưởng thái bình.
Giữ niềm tin dù phải hy sinh
Cán bộ giỏi nhưng chưa gương mẫu
Cùng cả nước và dân hiểu thấu
Bao lo toan trăn trở riêng mình.
Góp bàn tay vun đất và cây
Luôn tươi tốt màu xanh sáng đẹp
Nhiều suy tư không vòng nhỏ hẹp
Vươn mình ra thế giới quanh ta.
Cả dân tộc đoàn kết vươn xa
Nước Việt Nam mãi luôn tươi sáng
Sử sách luôn ghi danh công trạng
Một tấm gương sáng mãi ngàn đời !
LÊ THỊ THANH LAM (Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang)
Nguồn: https://www.baohaugiang.com.vn/tho/tien-biet-bac-!-134403.html
Bình luận (0)