Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Với hoa bằng lăng

(VHQN) - Tặng em nhánh bằng lăng tím cả mùa hạ cũ nhưng làm sao anh quay lại dưới vòm trời chi chít ánh sao nhòa trong đôi mắt biếc?

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam14/06/2025

Thổn thức, buồn đau cũng đã qua rồi
dưới vòm bằng lăng tím pháo hoa
tuổi gì nhìn đâu cũng xanh mắt ngọc
rồi vỡ tan bong bóng giọt mưa trưa

Công viên buổi chiều hình bóng em hư ảo
sắp hết tháng Năm hoa tím chẳng nhạt nhòa
chỉ con sông ở bên dần khô cạn
biết đêm về mây luyến tiếc những vì sao.

Nguồn: https://baoquangnam.vn/voi-hoa-bang-lang-3156705.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Bản làng ẩn mình trong thung lũng ở Thanh Hóa hút du khách tới trải nghiệm
 Thành phố Hồ Chí Minh ẩm thực kể chuyện phố phường
Việt Nam - Ba Lan vẽ nên 'bản giao hưởng ánh sáng' trên bầu trời Đà Nẵng
Cây cầu gỗ ven biển Thanh Hoá gây sốt nhờ góc ngắm hoàng hôn đẹp như ở Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm