Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bằng lăng, tháng Tư và tôi | BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Báo Quảng NamBáo Quảng Nam21/05/2023



Quanh tôi, tháng Tư, đã trổ      
Hoa bằng lăng cánh tím
Mây bay ngang qua ngôi nhà
Lúc mười bảy tuổi

Ngôi nhà trống vắng như những buổi chiều, mẹ tôi
Đã gánh hoa ra chợ và không về nữa, tôi ngồi
Trên bãi cỏ với bầy châu chấu
Chúng mơ nhành lúa trĩu cong

Mười bảy tuổi, người ta thắp những ngọn đèn
Chạy dọc bờ sông đầy gió
Và gọi
Thuyền ơi

Mười bảy tuổi, người ta ngắm hoa bằng lăng
Đôi mắt say như ong hút mật
Giờ tôi phải đâu mười bảy
Tôi ngồi ở con đường gãy
Tôi lơ ngơ hoa bằng lăng tím

 Sao tôi say như con ong hút mật
Sao tôi còn quyến rũ
Những đám mây bay ngang nhà
Và những cô gái thơm như hương bưởi.



Nguồn

Chủ đề: Bằng lăng

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Ngắm cánh đồng điện gió ven biển Gia Lai ẩn hiện trong những tầng mây
Về làng chài Lộ Diêu ở Gia Lai xem ngư dân ‘vẽ hình’ cỏ ba lá trên biển
Thợ khóa biến vỏ lon bia thành lồng đèn Trung thu sống động
Chi tiền triệu học cắm hoa, tìm trải nghiệm gắn kết dịp Trung thu

Cùng tác giả

Di sản

;

Nhân vật

;

Doanh nghiệp

;

No videos available

Thời sự

;

Hệ thống Chính trị

;

Địa phương

;

Sản phẩm

;