Sau lễ hội là xác hoa đầy góc phố
có lá hoa nào chưa kịp tặng nhau
những dòng sông và cơn say thuộc về dĩ vãng
Những con đường mọc lên dài, rộng...
về trăm năm xa tít mù khơi
tìm nhau nơi đâu...
Những mùa hoa vẫn nở trên rừng
như hẹn hò hay như định mệnh
như chiều thiếu phụ xa xăm
Hoa vẫn nở trong giấc mơ Lạc Long Quân ngồi nhớ biển
mùi hoa thơm về một quê hương
khoảng cách trái tim không đo bằng những con đường
Người vẫn đó, vui buồn, mưa nắng
những phôi pha sông núi lở, bồi
những mùa màng thành phố xa xôi...
Nguồn: https://baoquangnam.vn/thanh-pho-mua-mang-3155448.html
Bình luận (0)