thác Ea Brơ(1) em vén mây vào tóc
dao vàng đâu nỡ để chia đôi…
trắng xóa từ trời cao buông xuống
nước trong xanh tưới mát đại ngàn.
Chập chờn Ea Sin mây vờn vách núi
em gái Êđê mắt sáng môi tươi
giềng rừng, na hiam(2)
nồng men rượu
ché tuk đầy lửa cháy lòng tôi…
Buôn Drăh bến nước xanh trong
nghe ấm trầm ching kram vọng đến
nhịp trữ tình thiết tha trìu mến
lấp lánh trên dòng một cánh hoa trôi…
Tôi tìm em trong câu hát ay ray
đêm Chư Mtao rượu cần thắp lửa
em nồng say tôi cũng ngất ngây
điệu dân ca dặt dìu thương nhớ
rạt rào suối hát trao duyên
lả lơi kìa! vách núi chao nghiêng
trời xanh cao trăng sao lúng liếng…
Krông Búk ơi! Có thể nào quên!
yêu lắm nơi này khi dáng chiều êm
tay trong tay vòng xoang đêm hội
lửa bập bùng nhịp đing tút chơi vơi
lóng lánh mắt em rạng rỡ ánh cười.
[1] Ebrơ: Một thác nước đẹp ở Krông Búk.
[2] Na hiam: Một thứ lá cây rừng để làm men rượu.
Nguyễn Phương Hà
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202604/krong-buk-chieu-nay-5d9464a/






Bình luận (0)