ta vẫn còn trầy trật lo thiên hạ du xuân
ghét lũ nắng ham chơi trò cút bắt
để tháng Chạp lay phay vô cớ rắc thêm buồn
Cuộc đua thời gian, có mấy ai dám bất tuân
kẻ về kịp, người còn đường mây lối gió
riêng em, hãy nhận về mình ân huệ
không cần chờ giao mùa, cứ thế mãi thanh tân
Chiều cuối năm, xin cúi tiễn muộn phiền
niềm vui ít nên sắm sửa thêm vài thương mến
gói trong ngực, sáng tân niên làm quà tặng
cho ai rộn ràng khoảnh khắc nghênh xuân
Thì em cứ thong dong về bên… Tết
hoa đã rộ rồi, tình cũng ngát mắt môi
không cầu lộc, ta chỉ xin vài khoảng lặng
đổ đầy thêm tuổi nữa giữa cuộc người.
Hoàng Thái
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202602/khoang-lang-6d14c7c/







Comentário (0)